KIÊNG CỮ
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]
Kiêng cữ là điều tốt
Tham thực ắt cực thân
Biết kiêng thì bệnh bớt
Thân xác khỏe mạnh hơn
Không chỉ kiêng ăn uống
Còn phải kiêng mắt nhìn
Kiêng nghe và kiêng nghĩ
Những gì hại đức tin
Tinh thần phải kiêng cữ
Kẻo vướng bận trần gian
Tránh tham lam vô độ
Giữ vệ sinh linh hồn
Nhưng việc lành, việc thiện
Chớ kiêng cữ bao giờ
Bác ái là đức mến
Không được phép làm ngơ
Chúa Nhật kiêng việc xác
Việc lành cần gia tăng
Lúc nào cũng rất tốt
Việc thiện sao lại kiêng?
Con vật sa xuống hố
Còn phải cứu nó ngay
Gặp người đang đau khổ
Sao lại phải chọn ngày?
Khắp nơi có dịch bệnh
Còn câu nệ ngày giờ
Phân biệt khi từ thiện
Khoe mẽ, chẳng ích gì!
Chúa chữa người tay bại
Nhưng họ giận điên lên
Bàn nhau tìm cách hại
Kẻ ác luôn nhỏ nhen
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý