LƯỠI GƯƠM NGÔN NGỮ
[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]
Phải ăn khi đói bụng
Để sự sống duy trì
Vậy mà bị chỉ trích
Từ khẩu phật tâm xà
Những kẻ dám chỉ trích
Là những kẻ nhỏ nhen
Chỉ chú ý hình thức
Không coi trọng nội tâm
Nổi tiếng nhóm Biệt Phái
Xỉa xói chẳng trừ ai
Chi li từng khoản luật
Bắt bẻ người nào sai
Giữ luật ngày sa-bát
Đúng hình thức hẳn hoi
Từng chấm và từng phết
Nhưng giết người bằng lời
Cùng Thầy đi khắp chốn
Loan báo tin Nước Trời
Đói bụng nên bứt lúa
Để lót dạ mà thôi
Vậy mà đám Biệt Phái
Vẫn theo dõi rình mò
Rồi chì chiết bắt lỗi
Rằng trò chẳng ra trò
Chúa phân tích cặn kẽ
Ví dụ cụ thể xưa
Xác định Ngài làm chủ
Biệt Phái đành im re
Xưa sao nay cũng vậy
Nguyền rủa bất kỳ ai
Vênh váo quá hóa dại
Cười người để người cười!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý