MẮC MỘT KẸT HAI
Vừa dịch lại vừa bão
Bao nỗi khổ kéo theo
Mỗi người khổ một kiểu
Mức khổ cũng khác nhau
Mắc dịch, bị phong tỏa
Nhiễm “kỷ lục” cứ thêm
Khổ như muốn nghẹn thở
Giới nghiêm suốt ngày đêm
Ai cũng khổ vì dịch
Khổ hơn vì cách ly
Mất người thân khổ nhất
Cả gia đình sầu bi
Mưa bão gây ngập lụt
Lốc xoáy làm bay nhà
Nỗi khổ cứ chồng chất
Có ôn dịch xảy ra [1]
Nhớ xưa Đại Hồng Thủy [2]
Chúa tẩy rửa trần gian
Lập lại trật tự mới
Cho nhân loại bình an
Có nhiều lời nguyền rủa
Vì nhân loại thoái hư [3]
Khổ cứ chồng lên khổ
Ăn năn thì Chúa tha
Vừa dịch lại vừa bão
Xin cấp cứu chúng con
Từ nay thôi sống ảo
Quyết thống hối, ăn năn
TRẦM THIÊN THU
Đêm 26-08-2021
[1] Xh 9:1-6.
[2] Sách Sáng Thế chương 7-8.
[3] Đnl 28:15-69; Lv 26:14-46.
MÂN CÔI.jpg
Nhận xét góp ý