MỒ MẢ TÔ VÔI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. Mt 23, 27-32
Nếu Chúa Giêsu sống ở thời đại hôm nay, Ngài sẽ không nói “mồ mả tô vôi”, nhưng phải là “mồ mả dán đá hoa cương”. Nhưng dù mồ mả tô vôi hay được dán bằng những tảng đá thật đẹp hoành tráng, kiên cố, nó vẫn không thể nào khỏa lấp được cái bên trong, toàn sự mục nát, hôi thối, chết chóc.
Người ta không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, nhìn bề ngoài rất bảnh bao, phúc hậu, chẳng ai nghĩ hắn lại là kẻ giết người dã man. Xung quanh ta, hoặc nhìn vào chính lòng mình cũng không thiếu những “mồ mả tô vôi” như thế. Cứ tưởng rằng mình tốt lành thánh thiện, hiền hậu đoan trang, nhân từ, thương người. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là hào nhoáng, vỏ bọc bề ngoài, còn trong lòng toàn những toan tính, ích kỷ, giận hờn, ghen tỵ, hơn thua, tranh giành….
Xin Chúa giúp để ta dọn đi những “mồ mả tô vôi” như thế, để bên trong lẫn bên ngoài, luôn thống nhất, phản ánh dung mạo đích thực của người con cái Thiên Chúa, đẹp cả trong lẫn ngoài. Amen.
Nhận xét góp ý