ĐUỐI SỨC
Chúng con mệt mỏi lắm rồi
Xin tăng lực, lạy Chúa Trời toàn năng
Cầu cho thế giới bình an
Vượt qua đại dịch, canh tân xác hồn
Chúng con đuối sức lắm rồi
Không thấy ai cười vì dịch lây lan
Tối tăm che phủ trần gian
Lá cờ báo động đỏ giăng lên rồi
Chúng con kiệt sức, rã rời
Xin Ngài cứu thoát khỏi loài quỷ ma
Lỗi lầm xin Chúa thứ tha
Cho qua kiếp nạn, cho qua dịch này
Chúng con đã thấm đọa đày
Cay đắng thế này như phải chịu tang [*]
Tan hoang từ phố tới làng
Xin Ngài ghé mắt xót thương mọi người
TRẦM THIÊN THU
[*] Am 8:10b – “Ta sẽ làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con một và kết cục của nó như một ngày cay đắng.”
Nhận xét góp ý