ĐỜI YÊU MẾN
[Niệm ý Mt 10:34-42]
Muốn biết hòa bình đích thực
Phải trải qua cuộc chiến tranh
Có tù mới rõ đau khổ
Biết quý tự do của mình
Chúa Giê-su không quảng cáo
Hứa hẹn sung sướng theo Ngài
Mà Ngài đến đem gươm giáo
Chia rẽ xảy ra khắp nơi
Kẻ thù chẳng ai xa lạ
Mà là chính những người thân
Tình yêu luôn có đau khổ
Cõi lòng lo lắng, băn khoăn
Không thể không vác thập giá
Nếu muốn theo Đức Ki-tô
Liều chết thì mới được sống
Nếu không thì chớ mong gì
Yêu người là yêu Thiên Chúa
Chia sẻ, giúp đỡ người nghèo
Dù chỉ là hành vi nhỏ
Cũng vẫn giá trị đời sau
Ai là môn đệ của Chúa
Phong cách yêu thể hiện luôn
Vinh phúc đời sau có đó
Họ sẽ không sợ mất phần
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý