VẦN ẾT
Con người giờ mắc dịch
Thế nên phải test – xét
Cả nghĩa bóng, nghĩa đen
Nên cảm thấy mỏi mệt
Cuộc sống nay mắc kẹt
Không còn vui như tết
Bị phong tỏa, cách ly
Bị truy tìm dấu vết
Người ta có thể chết
Vì loại vi trùng độc
Lây nhiễm thói gian tà
Thì người ta cũng chết
Sự sống – ơn đặc biệt
Không được phép hủy diệt
Dù sự sống mong manh
Nhưng vô cùng cần thiết
Cuộc đời như tê liệt
Cái cần thì không biết
Chỉ giỏi thứ không cần
Như kẻ xài thuốc lắc
Có những vần trúc trắc
Vì con người trục trặc
Yếu kém về chuyên môn
Què quặt về nhân cách
Có những kẻ ngu dốt
Vẫn được gọi là tốt
Có bằng nọ, bằng kia
Thật oai như… chó chết!
Luôn có loại “đặc biệt”
Xưa nay không hề khác
Xưa Biệt Phái giả hình
Nay người ta nói phét
TRẦM THIÊN THU
Sáng Chúa Nhật, 11-07-2021
Nhận xét góp ý