HÃY RA ĐI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 32 – 38
Châu Á là châu lục lớn nhất và đông dân nhất thế giới, với 4 tỉ người, chiếm 60% dân số hiện nay của thế giới, là nơi Chúa Giêsu sinh ra, nhưng con số người tin vào Chúa Kitô thật ít ỏi, khoảng 3%.
Nhìn chẳng đâu xa, nhìn qua nhìn lại ở tại nướ ta, với trên dưới 100 triệu dân, số người nhận biết Chúa Kitô vẫn là một con số thật khiêm tốn, chưa tròn 0,7%. Cánh đồng truyền giáo vẫn còn còn bao lao bát ngát bạt ngàn trên khắp nẻo đường hình chữ S thân yêu. Lời Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, vẫn còn vang vọng trong tim mỗi người Kitô hữu“ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy đi xin Chủ gặt lúa về”. Nhưng để ra đi loan báo Tin mừng, mỗi người phải thành tâm xin Chúa, khử trừ quỷ câm khống chế. Đó là tình trạng không muốn nói, muốn nhận mình là người công giáo, dùng lời nói để chửi rủa, nói hành nói xấu, khích bác, hận thù, chia rẽ..
Lậy Chúa, xin giúp con biết dùng lời nói để ca tụng tình yêu Chúa, và xây dựng bầu khí yêu thương. Amen.
Nhận xét góp ý