BỆNH TỘI
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]
Đời buồn vì phải liệt giường
Phải nhờ người khác xót thương phận mình
Chúa Giê-su thấy thương tình
Nên bệnh được lành, tội cũng được tha
Rình mò có mấy kinh sư
Cho là phạm thượng, cho là lộng ngôn
Nhưng mà Chúa biết hết trơn
Thấu cái bụng tròn mà méo nghĩ suy
Kinh sư là loại thoái hư
Cứ suy diễn cái bụng ta ra người
Thầy hay dạy giỏi bao lời
Đòi hỏi ở người, mình chẳng làm chi
Bệnh gì Chúa cũng chữa cho
Bệnh tội cố chấp, chớ mơ được lành
Bởi vì chẳng có tâm thành
Kinh sư kinh dị, đáng kinh hãi mà!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý