DẤU HIỆU CỦA TÌNH YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần V Phục Sinh. Ga 14, 21 – 26
Một ông chồng nọ cứ khăng khăng trước tòa rằng, anh ta là người rất yêu vợ con. Quan tòa liền nói, sao anh có thể nói anh yêu vợ, yêu con, trong khi suốt ngày anh say sỉn, đánh vợ, chửi con, không chịu lao động kiếm sống kiến tạo gia đình ?.
Cũng vậy ta không thể nói yêu Chúa được, khi không tuân giữ giới răn và lệnh truyền của Chúa. Dấu chỉ của tình yêu đích thực, không phải là những lời nói hoa mỹ, chót lưỡi đầu môi, nhưng là biết lắng nghe và thực hành lời của người mà ta yêu mến. Có lần Chúa Giêsu quả quyết “không phải bất cứ ai, thưa Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước trời cả đâu” nhưng là những ai biết lắng nghe và thực hành lời Ngài. Chúa không áp đặt ta phải yêu mến Người, nhưng Chúa chỉ đến và cư ngụ trong tâm hồn những ai vì tình yêu mến Chúa, mà mở rộng cửa đón tiếp Ngài.
Xin giúp con mỗi ngày thực hành yêu thương tha nhân hơn, để thể hiện lòng yêu mến Chúa. Amen
Nhận xét góp ý