NỐI THỜI GIAN
Hoàng hôn phủ nắng vàng ươm
Tháng Tư lui gót, Tháng Năm bước về
Biển đời nhiều nỗi đam mê
Xác phàm yếu đuối vẫn chưa thoát mình
Rất cần một chút hy sinh
Cố hoài mà chất yêu tinh vẫn còn
Đá kia nước chảy phải mòn
Mà sao tro bụi vẫn còn đam mê
Chuyến đời dài – ngắn, gần – xa
Tháng ngày nối bước bôn ba vui – buồn
Nhìn qua bóng nắng hoàng hôn
Tín nhân tìm lối đi lên Nước Trời
Cầu xin sống trọn phận người
Nhờ ơn Chúa giúp suốt đời tín nhân
Không ngừng hướng thượng ngày đêm
Miệt mài tìm Chúa, lãng quên cõi trần
TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng Tư – 2021
Nhận xét góp ý