SỐNG LẠI NGÀY SAU HẾT
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần III Phục Sinh. Ga 6, 44 – 51
Một trong những câu hỏi muôn thuở, khó có giải đáp thỏa mãn khát vọng của con người “chết có phải là hết không”. Người ta vẫn phải bất lực trước cái chết, nhìn người thân ra đi vĩnh viễn, mà không có cách nào cứu vãn được tình thế.
Các nhà hiền triết khôn ngoan, các tôn giáo, cũng như trong tâm thức mọi người vẫn tin rằng chắc chắn có sự sống đời sau. Thế nhưng sự sống ấy như thế nào, con người và vạn vật rồi sẽ rao sao, vẫn luôn là một ẩn số.
Chỉ có Chúa Giêsu mới dám khẳng định, ai tin tưởng vào Ngài, “Ăn thịt và uống máu Ngài” thân xác hư hèn sẽ được sống lại vào ngày sau hết. Khi còn ở nơi dương thế, Chúa Giêsu đã làm cho nhiều người chết rồi sống lại. Chính Ngài sau khi bị giết chết, được mai táng trong mồ, chưa đủ ba ngày đã phục sinh, không bao giờ chết nữa. Ngài đã chiến thắng tử thần đem lại sự sống thần linh cho con người.
Xin Chúa cho ta xác tín, tin tưởng vào Chúa, sống thật tốt lành, siêng năng rước Mình và Máu Thánh Chúa, để mai sau được phục sinh vinh hiển với Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý