BÁNH BỞI TRỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần III Phục Sinh. Ga 6, 30 – 35
Người Do thái đổ xô đi tìm Chúa Giêsu, chỉ vì Ngài đã cho họ ăn no nê. Họ kỳ vọng vào một thời hoàng kim trong sa mạc, khi Môi sen cho cha ông họ ăn manna từ trời xuống, nay được tái thực hiện nơi Đức Giêsu. Nhưng Ngài mời gọi họ đừng dừng lại ở những thực tại vật chất chóng qua, mà hãy hướng đến việc tìm kiếm lương thực trường tồn ban sự sống trường sinh là chính Chúa.
Giấc mơ về một thế giới không còn khổ đau, bệnh tật, hận thù, chiến tranh, đói nghèo, luôn là mong muốn của con người. Tuy vậy, dù giàu có, đầy đủ dư thừa “cơm áo, gạo tiền…” ta vẫn phải đối diện với cái chết. Lẽ dĩ nhiên, chết không phải là hết, mà là đi vào cõi sống vĩnh hằng. Nhưng để có cuộc sống đời sau, mỗi người cần phải “đến với Chúa Giêsu, tin vào Ngài”, rước Mình Máu Thánh Ngài, sẽ không bao giờ phải đói khát, chẳng phải chết muôn đời.
Xin Chúa giúp ta tham dự Thánh Lễ trọn vẹn từ đầu đến cuối, giữ lòng trong sạch mỗi khi rước Chúa, để được sống đời đời. Amen
Nhận xét góp ý