ĐỪNG SỢ HÃI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Mt 28, 8-15
Chúa Giêsu phục sinh đã trấn an các phụ nữ “Các bà đừng sợ” và trao cho họ một sứ mạng “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. Cho dù các thượng tế, quân lính lại một lần nữa vì quyền, vì tiền mà dám lấm liếm sự thật, cũng “đừng sợ”, hãy ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh cho mọi người.
Đó cũng là sứ mạng Chúa trao cho chúng ta, nhất là trong những ngày dịch bệnh này, “Đừng sợ hãi”, đừng thất vọng, nhưng hãy làm cho Tin mừng phục sinh lan tỏa đến tất cả mọi người. Hãy nỗ lực chung tay cộng tác, đẩy lùi và diệt trừ không chỉ là dịch bệnh phần xác, nhưng cả dịch bệnh tâm hồn, tính hư tật xấu, ích kỷ, keo kiệt, tham lam. Hãy loan báo tình thương của Chúa cho mọi người, Chúa mới là hạnh phúc đích thực. Vì thế, đừng vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm, tình nghĩa, đừng vì tiền bạc, của cải trần gian, tham vọng, danh lợi thú, lấp liếm sự thật, đừng vì những thứ mau qua mà mất Chúa, mất bình an của Ngài. Xin Chúa Giêsu Phục sinh giúp ta can đảm, không sợ hãi, sống thanh thoát trong mọi hoàn cảnh và loan báo Tin mừng Chúa phục sinh cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý