CÕI LẠ
Tiệc mừng Lễ Vượt Qua
Mà không vui rộn rã
Mọi người đều buồn bã
Tiệc mừng hóa tiệc ly
Một môn đệ mưu mô
Chỉ điểm Thầy yêu dấu
Để ác nhân hung bạo
Bắt trói Chúa nhân lành
Đồi Sọ – chốn hành hình
Chúa Giê-su chịu chết
Cho trọn tình thương xót
Lấy máu rửa nhân gian
Cây Thập Giá lặng thầm
Khiến ác nhân hoảng sợ
Phải công nhận Con Chúa [*]
Khi thấy quá lạ lùng
Mọi thứ hóa khác thường
Rung chuyển cả trời đất
Mọi tiếng cười lịm tắt
Hoảng hốt chạy bao người
Nơi mộ đá buồn lơi
Con Chúa được mai táng
Thế nhưng kỳ diệu lắm
Mộ đá bỗng trống trơn
Chúa sống lại khải hoàn
Tử thần phải thua cuộc
Cả thế giới khâm phục
Vinh danh Chúa muôn loài
TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2021
[*] Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47.
Nhận xét góp ý