CẨN NGÔN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần IV Thường Niên. Mc 6, 14 – 29
Thật không thể tưởng tượng nổi trong bữa tiệc sinh nhật vui, mà lại có một cái “đầu lâu” mắt trợn ngược đặt trên mâm, máu me đầy đầu, giữa những cười hả hê của những vị “tai to mặt lớn” có địa vị, quyền lực trong xã hội. Câu truyện có thật, đáng buồn ấy đã xảy ra thời bạo chúa Hêrôđê.
Trong men rượu, say nồng tình ái, lạm dụng quyền lực, Hêrôđê đã phát ngôn bừa bãi, gây hậu quả khôn lường, dẫn đến cái chết của người công chính. Mặc dù biết Gioan là người công chính, nhưng vì bảo vệ chiếc ghế, danh dự quyền lực hão huyền, Hêrôđê không đủ can đảm rút lại lời hứa “ngu dại” của mình.
Người xưa vẫn thường nhắc nhở “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy”. Một lời nói ra, chín con ngựa đuổi theo cũng không kịp. “Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”, lời nói luôn là con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại hòa bình, niềm vui tiếng cười, nhưng cũng có thể gây ra thảm họa “tan cửa, nát nhà”.
Xin Chúa giúp ta biết thận trọng trong “lời ăn, tiếng nói”, để đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân. Amen.
|
Nhận xét góp ý