TUÂN GIỮ LỀ LUẬT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Nếu đặt vào trường hợp của Maria, ta khó lòng chấp nhận và chu toàn lề luật Do Thái. Một người phụ nữ mới sinh con hơn tháng trời, phải lặn lội đường xá xa sôi, để dâng con Chúa, và nộp một khoản tiền nhỏ cho tư tế để chuộc lại con, cũng như dâng của lễ toàn thiêu cho đền thờ, (chiên một tuổi, đôi chim gáy, hay bồ câu), làm lễ thanh tẩy cho mình.
Cứ lẽ thường, Maria sinh hạ Con Thiên Chúa, chẳng phải thi hành những quy định ấy. Nhưng Mẹ vẫn vui vẻ để thực thi lề luật.
Nhiều tín hữu hôm nay, cảm thấy khó chịu, kêu ca vì “phải đóng góp cái nọ cái kia”, giáo xứ quá nhiều lề luật…nhưng thực ra điều đó chỉ là hạt cát bỏ bể, nằm hoàn toàn trong khả năng của ta. Nhưng vì lòng ta khép lại, khô cằn, thiếu vắng tình yêu, nên ta cảm thấy khó chịu, càm ràm.
Xin cho ta nhìn lên Đức mẹ, biết tuân giữ mọi lề luật vì lòng yêu Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý