HÃY GIỮ MÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 34 – 36
Chắc chắn đã có khởi đầu, cũng có ngày kết thúc, ngày tận cùng của vũ trụ sinh linh, nhưng không biết khi nào. Vì không biết khi nào ngày giờ đó xảy đến, dễ dẫn người ta đến tình trạng “thức lâu chầu mỏi”, nhàm chán, ngủ mê, thiếu tỉnh thức, bị lôi kéo, bám víu vào những ham mê, danh vọng trần thế, ăn chơi sa đọa, tội lỗi.
Vì vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người “Hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời” rồi ngày đó bất chợt xảy đến, ta trở tay không kịp.
Xin Chúa giúp ta, luôn biết giữ mình khỏi những vương vấn bụi trần tội lỗi, trong tinh thần luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Amen
Nhận xét góp ý