NHỊP THÁNG MƯỜI HAI
Đầu ngày một chút se se
Đông về đúng lúc cho vừa cuối năm
Nghe chừng cũng khác nhịp tim
Dẫu còn những nỗi trở trăn đời người
Trầm tư tĩnh tọa soi đời
Nghe thời gian gõ theo lời gần, xa
Bước đi mà ngỡ bước về
Cuộc đời tĩnh động nhiêu khê, vô thường
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Tịnh tâm Mùa Vọng, cõi lòng hướng lên
Sợi buồn với sợi ưu phiền
Ước mong dệt lại thành niềm mừng vui
Chờ Con Chúa xuống làm người
Danh Chúa rạng ngời, nhân loại bình an
Xin cho đại dịch không còn
Giáng Sinh rộn rã, hân hoan mọi miền
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý