HỐI HẢ
Tháng ngày hối hả trần gian
Đời người ngắn ngủi, vui – buồn quanh co
Xác và hồn cứ giằng co
Chưa cười đã tối, mau qua một ngày
Thời gian nắm chẳng đầy tay
Ước mơ như cách chim bay mất rồi
Sóng soài trượt ngã bước đời
Đau buồn nhưng lại mỉm cười tạ ơn
Nhờ như vậy mới nên khôn
Bớt kiêu hãnh để vẫn còn tin yêu
Tội to, tội nhỏ vì liều
Dẫu tội rất nhiều, Chúa vẫn xót thương
Nhiệm mầu tiền định, quan phòng
Vâng theo Thánh Ý, cõi lòng bình an
Tháng ngày hối hả trần gian
Tìm về bên Chúa từ nhân muôn đời
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý