HÃY LÀM CHO NGÀI LỚN LÊN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30
Ta thường hay có thói quen du di cho chính mình “Không có sao đâu, chuyện nhỏ mà”. Tuy vậy, nhiều chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Nước trời được khởi đi từ những việc rất nhỏ bé, bé như hạt cải, nấm men, vậy mà lại có sự mạnh thần kỳ.
Hãy làm cho Chúa lớn lên, từ những việc tầm thường nhỏ bé, bỏ đi một nết hư tính xấu, thói quen không tốt. Hãy thực thi nghĩa cử yêu thương, dù tầm thường, nhưng nhiều nghĩa cử yêu thương sẽ trở thành phi thường. Một hành vi, lời nói, cũng có thể giúp người khác nên thánh, nhưng không cẩn thận, sẽ làm họ xa Chúa, đẩy tha nhân đi vào ngõ cụt đường cùng.
Xin cho ta đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội thực thi bác ái yêu thương, để Chúa được lớn lên “Trong tim ta và trong tim mọi người”. Amen
Nhận xét góp ý