THÊ THẢM
“Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 56:4)
Ưu tư trầm mặc cuối tuần
Vui buồn lẫn lộn cuối năm Chuột chù
Chưa qua dịch, lũ lại về
Chuột hôi phá phách, gian tà ác nhân
Oan khiên người tốt, người hiền
Ung dung kẻ ác thản nhiên hoành hành
Buổi chiều là nỗi thất kinh
Dù xưa thơ mộng gợi tình thi ca [*]
Vần đau, nhịp khổ bốn mùa
Mà người trục lợi chẳng hề nương tay
Ngày xưa Biệt Phái nói hay
Thấy ai làm tốt thì quay liếc nhìn
Mưu gian, độc kế kiếm tìm
Viện ra đủ luật cấm làm giúp dân
Thiên Đàng mình chẳng có cần
Lại còn ngăn cản hiền nhân bước vào
Ngày nay kẻ xấu vẫn nhiều
Bất cứ nơi nào cũng thấy mưu mô
Dân kêu cứu giữa lũ xô
Mà người ta nỡ làm ngơ, chẳng cần
Dân như chuột ướt chìm dần
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân thương tình
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 21:4 – “Lòng tôi dao động, nỗi kinh hãi khiến tôi bàng hoàng. Cảnh chiều tà xưa tôi ưa thích nay trở thành mối lo sợ cho
Nhận xét góp ý