KHẮC KHOẢI GIÊSU
Lm. Gian Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 49 -53
Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng xót thương Thiên Chúa Cha. Ngài đến trần để đem ơn cứu độ cho con người. Ngài chính là suối nguồn tình yêu. Ngài khắc khoải, ước mong cho cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên”. Ngọn lửa ấy chính là tình yêu thương, cảm thông, san sẻ, giúp đỡ, quan tâm đến nhau.
Thế giới phát triển, văn minh hiện đại, nhưng tình thương, lòng nhân ái….lại xuống dốc. Khắp đó đây, đầy những câu chuyện buồn, vô cảm, hận thù, ích kỷ, ganh tỵ, ma mãnh, gian tham, lừa lọc, xấu xa, chửi bới, đánh đập, tệ nạn đang xảy ra trong một thế giới của công nghệ thông tin, tiên tiến, nhưng lại vắng bóng tình yêu. Xin Chúa biến đổi con tim, để ta không mắc căn bệnh vô cảm, dửng dưng, “mác kê nô” (mặc kệ nó), ích kỷ, hẹp hòi,…trước nỗi khốn cùng của anh chị em. Amen
Nhận xét góp ý