NGÔN SỨ KHÔNG LỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 47-54
Khi nói đến ngôn sứ hay tiên tri, là người ta nghĩ ngay, đó là người được Chúa tuyển chọn và sai đi để truyền đạt sứ mệnh của Chúa cho dân Người. Tuy nhiên, có những người chẳng nói lời nào vẫn được gọi là ngôn sứ. Bởi chính đời sống thánh thiện của họ, là lời chứng hùng hồn truyền tải sứ điệp của Thiên Chúa. Cái chết của Aben, người công chính đầu tiên, bị sát hại được Chúa Giêsu kể như cái chết của một ngôn sứ.
Mỗi khi ta sống thành thật, tốt lành, quảng đại, bao dung, không giận hờn ghen ghét, thì được kể là những ngôn sứ, chứng nhân cho Chúa. Ngược lại, khi ta cộng tác vào những chuyện xấu xa gây oán thù, châm chọc chế diễu, hoặc cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó, trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình. Chính lúc đó ta đang góp phần vào việc bách hại đổ máu người vô tội.
Xin Chúa giúp ta mỗi ngày qua đi, sống thật tốt lành thánh thiện ngoan hiền để giới thiệu Chúa cho tha nhân.
Nhận xét góp ý