TỰ CHỌN
Từ khai thiên lập địa
Chúa ban quyền tự do
Cho con người tự quyết
Cả việc nhỏ, việc to [1]
Tự chọn là tùy ý
Điều gì muốn hay không
Được tự do chọn lựa
Dẫu điều ghét, điều mong
Điều phúc hay điều họa
Tự chọn là ý mình
Được sướng hay phải khổ
Bởi lòng mình phát sinh [2]
Tự do chọn điều phúc
Là vâng ý Chúa Cha
Vui – buồn hay sướng – khổ
Không thuộc quyền chúng ta [3]
Nên để ý thời cuộc
Lo tránh điều xấu xa
Đừng tự chuốc lấy nhục
Là tự chọn, tự do [4]
TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-02-2020
[1] Hc 15:14 – “Từ nguyên thuỷ, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy.”
[2] Đnl 30:19 – “Tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em: tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa.” (Mô-sê nói với dân Israel)
[3] Mt 26:39 & 42 – “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”
[4] Hc 4:20 – “Hãy để ý tới thời cuộc và lo tránh điều xấu, và đừng chuốc lấy nhục vào thân.”
Nhận xét góp ý