ĐỪNG SỢ THIỆT THÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần IV Thường Niên. Mc 5, 1-20
Chúa Giêsu đã làm phép lạ trừ quỷ ô uế nhập vào chàng thanh niên. Dân chúng địa hạt Giêrasa rất ngưỡng mộ và thán phục, nhưng họ không thể vượt qua được những quyến luyến trần gian. Vì vậy, họ đã mời Chúa đi khỏi nơi đó.
Đôi khi cũng là thái độ của mỗi người kitô hữu hôm nay. Vì sợ thiệt thân, nên người ta đi ra khỏi Giáo Hội, phàn nàn trách móc, kêu ca phản kháng. Ta không nhìn ra được giá trị đích thực là chính Chúa, nên không dám hy sinh những vật chất chóng qua mau tàn, quá bám víu vào chúng, khiến lòng mình trở nên nặng nề, ích kỷ, keo kiệt trước lời mời gọi sẻ chia, giúp đỡ anh em.
Xin cho ta luôn mở rộng tấm lòng, thanh thoát trước của cải trần gian, sẵn sàng thực thi bác ái yêu thương, không sợ thiệt thân, “tất cả để làm sáng danh Chúa, và mưu ích cho các linh hồn”. Amen.
Nhận xét góp ý