ĐẤNG GÁNH TỘI TRẦN GIAN
Chúa Nhật II Thường Niên. Ga 1, 29-34
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Đây là Con Chúa từ trời
Là Chiên Thiên Chúa gánh đời tội nhân
Phúc ai may mắn dự phần
Hiệp hoan với Đấng cứu trần lầm than
Vì yêu Ngài đến thế gian
Để đem ân phúc bình an may lành
Đây là Chúa Tể trời xanh
Ngàn lần chí thánh uy danh nghìn trùng
Ngài là Thiên Chúa tín trung
Muôn đời vẫn mãi đến cùng yêu thương
Hiền lành nhân hậu khiêm nhường
Là Chân Thiện Mỹ là đường khôn ngoan
Chính là nguồn suối bình an
Giàu lòng thương xót đổ tràn nhân gian
Hỡi ai khốn khó gian nan
Mau mau chạy đến kêu van khẩn cầu
Hỡi ai vất vả âu sầu
Mau mau tựa nép Đấng giàu nghĩa ân
Đây Đấng Cứu Độ gian trần
Phúc ai tin Đấng dự phần phúc sinh
Nay đây là Đấng Cứu Tinh
Từ trời xuống thế giáng sinh làm người
Để muôn dân nước vui tươi
Hưởng an hạnh phúc nụ cười an vui
Nhận xét góp ý