QUYỀN NĂNG CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh. Mc 6, 45 – 52
Có người hỏi cha “con đi coi bói, thầy bói nói đúng quá sức, nhưng sao về nhà con vẫn thấy lo âu, sợ hãi, gia đình vẫn cứ lục đục”. Coi bói, lên đồng, cầu cơ…là một hình thức cậy dựa vào sức mạnh của quỷ thần. Ma quỷ chính là Luxiphe và một số thiên thần, đã phản bội lại Thiên Chúa, nó cũng có quyền phép nhất định, “biết trước, biết sau”. Nó ranh mãnh, quỷ quyệt, nhằm vào hiếu kỳ, tò mò muốn biết “vận mệnh”, nhưng không thể đem lại bình an cho con người.
Chỉ có Chúa mới là Đấng Cực Thánh, quyền năng, thấu suốt mọi sự, mới đem lại bình an đích cho con người. Cũng chỉ có Ngài mới có thể khiến gió im biển lặng, quỷ ma khuất phục, xua tan mọi nỗi sợ hãi, khổ đau, bệnh tật…Dẫu cho đời ta gian nan đoạn trường, nhưng có Chúa chắc chắn sẽ bình an, thanh thản.
Xin cho ta một lòng tuyệt đối tin tưởng, phó thác nơi Chúa, bởi chỉ có Ngài mới làm cho ta vững dạ an lòng. Amen
Nhận xét góp ý