MẸ DIỄM PHÚC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Ôi mẹ diễm phúc tuyệt vời
Trở thành mẹ Chúa Ngôi Lời cứu dân
Quả là nguồn suối hồng ân
Biệt ơn từ mẫu rạng ngời trần gian
Mẹ là mẹ Chúa bình an
Hiệp thông Con Chúa đổ tràn phúc vinh
Nhờ mẹ Con Chúa Giáng Sinh
Nối trời với đất bằng tình yêu thương
Chúa thương mẹ cách tỏ tường
Xác hồn trinh trắng chẳng vương tội truyền
Ôi mẹ từ ái dịu hiền
Cầu thay nguyện giúp bình yên gian trần
Trần gian trái đất đang cần
Chúa thương tuôn đổ phúc phần trời cao
Cho con cảm nhận ngọt ngào
Ơn làm con Chúa ước ao bao ngày
Xin cho biết mở đôi tay
Vỗ về an ủi đắng cay phận người
Chân thành thân thiện vui tươi
Chan hòa lòng mến nụ cười thiết tha
Quyết không lời lẽ điêu ngoa
Nói hành buôn chuyện bất hòa khổ đau
Tối sớm gắn bó cùng nhau
Dựng xây tổ ấm mãi giàu đẹp xinh
Một đời vẹn nghĩa trọn tình
Noi gương thánh mẫu khiết trinh hiền lành
Quyết không đố kỵ tranh giành
Giận hờn ghen ghét biến thành yêu thương
Xây dựng trần thế thiên đường
Nhà nhà lối ngõ phố phường hoan ca.
Nhận xét góp ý