NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯƠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba,Tuần Bát Nhật, 31/12/ Ga 1, 1-18
Mừng lễ Giáng sinh là mừng kỷ niệm lại biến cố Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Với thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi,Ngài cũng ăn cũng uống, cũng ốm đau, lao động vất vả của phận người. Tuy nhiên Ngài cũng là Thiên Chúa, nên Ngài chính là suối nguồn ơn cứu độ của chúng ta.
Chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để ta được làm con Thiên Chúa, mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra tình thương mà Thiên Chúa dành tặng ban, nhưng đồng thời nhắc nhở ta biết trân trọng ơn gọi được làm con Thiên Chúa. Ra sức sống với danh hiệu và phẩm giá cao quý ấy, nỗ lực loan báo tin mừng trọng đại Thiên Chúa ở giữa dân người.
Xin Chúa cho ta cảm nghiệm hạnh phúc đích thực vì có Chúa đến ở cùng nhân loại chúng ta, và luôn xác tín Chúa mới là ơn cứu độ duy nhất, Đấng đem lại hạnh phúc vĩnh hằng mai này. Amen.
Nhận xét góp ý