TIẾP TỤC BƯỚC ĐI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 31 – 35
Biết trước khổ hình, đang chờ phía trước, nhưng Chúa Giêsu vẫn cương quyết lên Giêrusalem, luôn bình tĩnh, không sợ hãi bạo chúa Hêrôđê đang tìm giết Ngài.
Trước những áp lực cuộc sống, ta phải đối diện với quá nhiều khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, nhiều người phải vác những thánh giá quá nặng vì vợ, chồng, con cái, …say sỉn, bê tha, ngỗ nghịch, chìm đắm trong con đường tội lỗi. Lắm lúc, ta muốn buông xuôi tất cả vì sức người có hạn.
Xin Chúa giúp ta can đảm, tiếp tục bước đi, bình tĩnh đương đầu với khổ giá. Đừng dừng lại, vì chắc chắn, mọi đau khổ, khó khăn, Chúa sẽ biến thành niềm hoan lạc mai này. Amen.
Nhận xét góp ý