HAT RƠI TRONG ĐẤT TỐT
PM. Cao Huy Hoàng
21/9 THỨ BẢY TUẦN 24 TN
1 Tm 6, 13-16; Lc 8, 4-15
“Hạt rơi trong đất tốt…. sinh hoa kết trái” (Lc 8, 15)
Lời Chúa như hạt giống. Hạt rơi bên vệ đường. Hạt rơi vào đá sỏi. Hạt rơi vào bụi gai. Chỉ có hạt rơi trên mảnh đất màu, mới sinh hoa kết trái. Chỉ có tâm hồn khiêm nhường, chân thật, đơn sơ, Lời Chúa mới nẩy lộc, đâm chồi, vươn. Hãy là mảnh đất tâm hồn khao khát Lời Chúa ban ơn cứu rỗi
Đã hai ngàn năm rồi, Lời Chúa được loan truyền đi khắp nơi trong thiên hạ. Thế mà, với biết bao người hãy còn xem là xa lạ, hãy còn xem là khó nghe khó nuốt khó chấp nhận, hãy còn xem là chuyện dạy đời kém thực tế so với cái ham muốn của con người. Tại sao vậy? Lòng người mê muội mụ mị chẳng biết đâu là thực, đâu là giả, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Lòng người cao ngạo kiêu căng, tưởng mình có thể làm được tất cả không cần đến Thiên Chúa. Lòng người lo lắng hơn thua rối rắm chuyện lo cái sống chóng vánh tạm thời ở đời này thôi, mà không bận tâm đến đời sống vĩnh cửu.
Quả thực, đừng nhìn đâu xa, hãy nhìn vào chính cõi lòng chúng ta, những con người mang danh là Ki-tô hữu. Lời Chúa có thấm vào lòng ta, có nẩy mầm, sinh chồi ra chưa hay chẳng ăn nhập gì với đời sống mình? Có người chẳng muốn đọc một trang Lời Chúa, dẫu cho sách Lời Chúa có biếu tận tay. Có người đi lễ cho có đi, chẳng muốn nghe cha giảng Lời Chúa. Có người thuộc Lời Chúa mà chẳng thi hành. Có người nói lời Chúa rất hay mà thực hành thì ngược lại. Không thiếu vệ đường, đá sỏi, bụi gai. Mỗi người hãy tự lấy làm tiếc và tự trách mình. Hãy mau sám hối cái tội vô cảm, vô tâm với Lời Chúa. Và hãy xin ơn khiêm nhượng, chân thật, đơn sơ để lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mới mong bình an, hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa hơn mọi thực tại phù vân, và đón lấy Lời Chúa làm lẽ sống cho đời con. Amen.
Nhận xét góp ý