Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐẤNG GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Lc 15, 1-10

Một trăm con chiên, ông chủ chỉ mất có một con bị lạc, một so với 99 thật là quá nhỏ bé. Mất một con, ông cũng chẳng nghèo, chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của ông. Ấy vậy mà ông bỏ 99 con còn lại để đi tìm một con thất lạc. Vì đối với ông, sự giàu nghèo thua thiệt về số lượng không quan trọng, nhưng điều quan trọng là mỗi con chiên đều có giá trị trước mặt ông, vì thế ông không thể để mất nó được. Khi tìm được rồi ông hân hoan vác nó trên vai, trân trọng và nâng niu, chẳng trách chẳng phạt mà chỉ có yêu thương vỗ về. Một đồng so với mười đồng có thấm vào đâu, chỉ mất một phần rất nhỏ về giá trị vật chất. Ấy vậy mà, khi mất một đồng như vậy, người đàn bà đã làm mọi cách, chẳng ngại khó khăn, đốt đèn, quét nhà moi móc và khi tìm được rồi, mời họ hàng bà con đến chung vui, chẳng ngại tốt kém gấp nhiều lần so với đồng bạc bị mất. Đối với bà, đồng bạc tìm thấy là cái gì gắn liền với bà, nên tìm được rồi niềm vui nhân lên gấp nhiều lần chi phí phải trả để mời bạn bè.

Người cha, có hai đứa con, đứa nào cũng đáng chê, đáng trách. Thằng con thứ, cha nó chưa chết, vậy mà đòi chia gia tài, rồi đi ăn chơi phung phá, đến khi thân tàn ma dại trở về, vậy mà ông ta vẫn đón nhận, chẳng la rầy, chửi mắng. Còn đứa con cả, tưởng tốt lành lắm, nhưng không ngờ bấy lâu nay, anh ở với cha cũng chỉ mong có được gia tài ông để lại, chứ cũng chẳng thật tình quý mến cha mình. Nhưng dù hai đứa con chẳng tốt lành ấy, ông vẫn yêu thương bằng một trái tim lớn tựa thái sơn.

Thiên Chúa chúng ta cũng vậy đó. Mọi người chúng ta cũng nằm gọn trong trái tim của Ngài. Vì thế Ngài vẫn mãi đợi chờ, kiếm tìm con người, và chắc hẳn rằng Ngài không muốn chúng ta bị lạc mất khỏi gia đình Thiên Chúa yêu thương
Một Thiên Chúa yêu thương đến cùng, bất chấp con người yếu đuối bất toàn, dù tội ta “ có đỏ như son, Ngài cũng làm cho trở nên trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều, Ngài cũng làm cho trắng như bông”.

Xin Chúa là Cha giàu lòng xót thương, tha thứ cho những thiếu xót của chúng ta; đồng thời xin ban cho mỗi người chúng ta cũng có một trái tim, ánh mắt nhân từ như Chúa, để chúng con sẵn sàng tha thứ, bao dung với người khác khi họ xúc phạm và có lỗi với chúng ta. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*