SUY TÔN THÁNH GIÁ, NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ
PM. Cao Huy Hoàng
14/9 SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
“Con Người phải bị treo lên” (Ga 3, 14)
Nếu không có người từ trên trời xuống thế, thì rõ là, chẳng ai biết chuyện trên trời. Và cũng không ai được lên trời, ngoài người đã từ trời xuống thế, tức là Con Người. Bởi quê hương của Con Người không phải dưới cõi đất này, mà là trên cõi vĩnh hằng vinh quang, sáng láng. Con Người là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Người mang thân phận con người phàm trần để cứu con người phàm trần. Bởi, con người phàm trần đã vì tội lỗi mà đánh mất ơn bất tử, và hôm nay, mang tính hay chết, và chắc chắn phải chết. Con người không còn vẻ nguyên tuyền xinh đẹp thuở sáng thế nữa, mà lâm vào tình trạng bi đát đến mức phải trở về tro bụi, tan tác, hư không…
Chúa Giê-su nhắc đến việc dân đi trên đường về đất hứa, bị rắn cắn chết. Thiên Chúa bảo Môise treo một con rắn đồng lên, để ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống. Và cũng vây, hôm nay ai tin vào Con Người từ trời xuống, cũng sẽ không bị tiêu diệt. Con rắn đồng ngày xưa treo lên, chính là hình ảnh của Chúa Giê-su treo lên Thánh Giá. Vậy, ai tin tưởng ngước nhìn lên Người chịu đóng đinh trên Thánh Giá, sẽ được cứu rỗi. Dân xưa đã tiến về Đất Hứa. Còn chúng ta, hãy nhận ra mình đang là những khách lữ hành trên đường đời đầy rắn, là ma quỷ, tội lỗi làm cho chúng ta chết, và chết muôn đời. Hãy biết tin tưởng và ngước nhìn lên Chúa Giê-su trên Thánh Giá mà thiết tha kêu xin, để được Người cứu thoát khỏi chết muôn đời. Hãy cất cao lên khỏi những ràng buộc hưởng thu vật chất, để cùng chịu đóng đinh với Chúa. Hãy kết hiệp khổ đau của chúng ta với đau khổ của Chúa Giê-su, vì tin Người cứu chuộc, đó chính là cách suy tôn Thánh Giá Chúa cách xứng hợp nhất.
Lạy Chúa xin cho con yêu mến Chúa Giê-su, quý chuộng Thánh Giá, và kết hiệp khổ đau với Người. Amen.
Nhận xét góp ý