GIÚP NHAU LẤY RÁC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 39 – 42
Trong trách nhiệm của mỗi người, tùy theo địa vị, chức vụ, phải có bổn phận đưa ra những nhận định đúng sai, hầu giúp nhau nên tốt hơn. Đã là người ai lại không có những lỗi lầm, thiếu xót, những cái rác, bóng tối ẩn khuất đâu đó trong cõi lòng. Lấy những rác đó ra khỏi cõi lòng của nhau, đó là bổn phận của mỗi người.
Thế nhưng, cẩn thận, kẻo cứ mải mê lấy rác của anh em, mải mê kiếm tìm, soi mói những lỗi lầm quá khứ của tha nhân, mà quên đi những cái rác, cái xà tồn tại trong chính bản thân đã lâu lắm rồi, ta không chịu khiêm tốn để tha nhân lấy giúp cho. Vậy nên, Chúa mới mời gọi ta “Hãy lấy cái đà trong mắt mình, trước khi lấy cái rác nơi người anh em”. Cái đáng sợ nhất chính là ta không biết mình, biết mình yếu đuối, bất toàn để khiêm tốn sửa chữa, đồng thời cũng phải biết tha nhân để cảm thông, bao dung, hơn là lên án, hành hạ, chỉ trích.
Xin Chúa giúp ta luôn nhận biết Chúa để yêu mến Ngài trên hết mọi sự, đồng thời biết mình và biết anh tha nhân để cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày. Amen.
Nhận xét góp ý