KHỜ KHẠO – KHÔN NGOAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên. Mt 25, 1-13
Ai mà lại không muốn là người khôn ngoan tài giỏi, chẳng người nào muốn mình là kẻ khờ khạo. Nhưng có nhiều người khôn mà không ngoan, kết cục cũng là người khờ khạo mà thôi, bởi họ khôn mà không khéo, hay nói đúng hơn, không phải là khôn ngoan đích thực.
Khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho ngọn đèn của mình luôn luôn cháy sáng như năm cô khôn ngoan trong bài Tin mừng hôm nay. Họ biết canh thức, sẵn sàng cho ngày giờ Chúa đến. Khờ khạo, là kẻ mang đèn lại không có dầu, vô tâm, bằng chân như vại, cứ tưởng rằng mọi sự trần gian này là vĩnh hằng, quá bám víu vào chúng, chẳng biết chuẩn bị cho giờ ra đi của mình.
Xin Chúa giúp ta ý thức rằng, cuộc đời này mau qua chóng tàn, để biết khôn ngoan, chuẩn bị dầu đèn ra đi trình diện Chúa bất cứ lúc nào, bằng lòng mến phục vụ, hy sinh, bác ái, yêu thương, tha thứ và bao dung với hết mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý