XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Mt 13, 10 – 17
Thật là khó hiểu, mầu nhiệm nước trời cao siêu như vậy, các tông đồ thì hiểu, còn những người uyên thâm, hiểu biết Kinh Thánh, lề luật của Thiên Chúa, vậy mà họ không lĩnh hội được những chân lý Chúa Giêsu mạc khải. Phải chăng họ “dốt” hơn các tông đồ.
Chắc chắn không phải như vậy! Các tông đồ và những người thành tâm theo Chúa, không phải là những người dốt nát, khờ khạo, nhưng họ là những người có tâm hồn đơn sơ, chất phát, những người bé mọn của Thiên Chúa. Vì có tâm hồn đơn sơ, bé mọn, luôn biết cậy dựa vào Chúa, nên lời Chúa đã đơm bông kết trái. Còn những người biệt phái, luật sĩ, lòng họ đầy những ghen tuông, tranh giành, kiêu căng tự mãn, do đó họ không thể lĩnh hội được điều Chúa Giêsu dạy. Chỉ khi nào ta có một tâm hồn khiêm tốn, ta mới thực sự nghe được tiếng Chúa, và Ngài mới có thể hoán cải lòng ta. Amen.
Xin cho ta luôn biết lắng nghe lời và hiểu lời Chúa dạy trong mọi biến cố cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý