CUNG CÁCH GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên. Mt 12, 14 – 21
Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng “Con yêu dấu”, qua việc hằng vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ngài đến để họa lại hình ảnh của một Thiên Chúa nhân từ “không cãi cọ, không la lớn tiếng, không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói”.
Đó cũng phải là cung cách của mỗi người môn đệ Đức Kitô, phục vụ vô vị lợi vì hạnh phúc của người khác. Mọi người được mời gọi sống tâm tình của Đức Kitô, khiêm tốn, âm thầm, vâng phục, quảng đại, hy sinh, quên mình vì hạnh phúc của anh em, không vênh vang, tự đắc, khoe khoang, kiêu căng, hóng hách về những gì mình có, mình làm được, nhưng biết xóa mình đi, sẵn đón nhận sự góp ý, sửa dạy của tha nhân.
Xin cho lời nói việc làm của ta, mỗi ngày họa lại cung cách của Chúa Giêsu, “yêu đến cùng”, trở nên niềm vui, quà tặng của Chúa cho nhân trần. Amen.
Nhận xét góp ý