KHỐN CHO CÁC NGƯƠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên. Mt 11, 20 – 24
Người ta nên thánh không phải vì quá khứ chẳng có thiếu xót lỗi lầm, nhưng họ nên thánh vì đã hoán cải, sửa đổi, từ bỏ tính hư nết xấu. Chúa Giêsu đã quở trách nặng nề các thành phố Corazain, Bếtsaiđa, và cả Caphanaum nữa, vì các thành này đã chứng kiến các phép lạ mà không chịu hối cải.
Ngày nay cũng vậy, biết bao biến cố Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh nhân loại, nhưng vẫn có nhiều người chai lì, kiêu căng hóng hách, không tin, không sám hối ăn năn, mà lại tìm cách chống đối, bóp méo chân lý.
Điều không thể tha thứ, không phải vì cái tội, nhưng vì lòng người chai cứng, ngoan cố, vênh vang tự đắc, không muốn được thứ tha. Dù tội lỗi của chúng ta “có đỏ như son, thấm tựa vải thiều”, Thiên Chúa vẫn tha thứ, miễn là chúng ta hối cải, ăn năn. Xin Chúa cho ta biết khiêm tốn, nhìn nhận mọi lỗi lầm, quyết tâm sửa đổi mỗi ngày, đừng để Chúa phải quở trách nặng nề, như các thành phố trong bài Tin mừng hôm nay. Amen.
Nhận xét góp ý