VẼ ĐỜI
Lặng ngồi phác họa cuộc đời
Ngắm đất, nhìn trời, vẽ núi, vẽ mây
Vẽ năm, vẽ tháng, vẽ ngày
Vẽ chiều, vẽ sáng, đổi thay sắc màu
Màu vui pha sắc khổ đau
Nét cọ số phận vẽ theo cuộc đời
Thật là khó vẽ nụ cười
Dễ dàng vẽ nước mắt rơi giọt buồn
Tranh đời lặng lẽ cô đơn
Chê nhiều, khen ít, người xem lẽ thường
Vẽ đời xanh, đỏ, tím, vàng,…
Chỉ là che mắt chứ không ích gì [*]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Giúp con cố gắng vẽ ra đời mình
Vẽ bằng sự thật, công minh
Nét cọ ân tình phác họa đời con
TRẦM THIÊN THU
Chiều 8-7-2019
[*] Gr 4:30 – “Dù ngươi mặc áo điều sặc sỡ hay trang sức bằng vàng, dù ngươi có vẽ mắt cho to, thì đỏm dáng như vậy cũng chẳng ích lợi gì”.
Nhận xét góp ý