LỜI KHÔI HÀI NHỨC NHỐI
Một người con đi làm xa, lâu lâu mới về quê thăm cha mẹ. Vì bận rộn nên nó rất ít khi gọi điện về nhà. Một ngày cuối năm, nó tranh thủ thời gian gọi điện về cho mẹ. Nó hỏi câu quen thuộc:
– Mẹ à, mẹ khỏe không?
Giọng bà mẹ nhỏ nhẹ và có vẻ mệt mỏi:
– Mẹ không khỏe lắm. Nói cho đúng thì mẹ thấy rất yếu.
– Tại sao mẹ lại thấy rất yếu?
– Tại vì mẹ đã không ăn gì cả tháng nay.
Đứa con hốt hoảng:
– Ôi, không thể như thế được! Mà tại sao mẹ lại không ăn gì cả tháng vậy?
Bà mẹ thở dài:
– Vì mẹ CHỜ con gọi điện xong rồi mẹ mới ăn. Mẹ không muốn bất ngờ con gọi điện lại đúng lúc mẹ lại đang đầy thức ăn trong miệng, như thế thì không hay chút nào!
Lời nói của người mẹ mang tính khôi hài nhưng rất nhức nhối đối với những người con còn lương tâm chân chính về cách sống hiếu thảo dành cho cha mẹ, đặc biệt là vào những ngày đón Xuân ăn Tết.
Nhận xét góp ý