TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Lc 10:38-42] Một hôm Chúa ghé thăm nhà Ba chị em đón Ngài vô nhà mình Hân hoan chia sẻ tâm tình Tình con với Chúa, tình mình với nhau Với tinh thần phục vụ cao Mác-ta làm việc vì yêu thương người Lo toan mọi việc trong, ngoài
|
||||
TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Lc 10:38-42] Một hôm Chúa ghé thăm nhà Ba chị em đón Ngài vô nhà mình Hân hoan chia sẻ tâm tình Tình con với Chúa, tình mình với nhau Với tinh thần phục vụ cao Mác-ta làm việc vì yêu thương người Lo toan mọi việc trong, ngoài TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 13:31-35 ≈ Mc 4:30-34; Lc 13:18-21] Cải trời khác hẳn cải thường Bình thường mà lại vô cùng khác xa Hạt thì bé nhỏ, chẳng to Nhưng thành cây lớn, chẳng ngờ được đâu Sum suê cành lá, cây cao Chim trời thích thú rủ nhau nương nhờ ĐGM Fulton Sheen, thần học gia lỗi lạc, đã nói: “Chỉ những ai sống bằng đức tin mới thực sự biết những gì đang xảy ra trên thế giới; đám đông không có đức tin không ý thức được những quá trình hủy diệt đang diễn ra, bởi vì họ đã mất tầm nhìn về [...] |
||||
Bản quyền © 2025 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý