TRẦM THIÊN THU [Niệm khúc Mt 10:24-33] Sinh ra đã khóc òa rồi Có phải sợ đời mà bật khóc lên? Có bao nỗi sợ sớm hôm Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày Ba thù tứ phía bủa vây [*] Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn Ban ngày chật [...]
|
||||
TRẦM THIÊN THU [Niệm khúc Mt 10:24-33] Sinh ra đã khóc òa rồi Có phải sợ đời mà bật khóc lên? Có bao nỗi sợ sớm hôm Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày Ba thù tứ phía bủa vây [*] Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn Ban ngày chật [...] TRẦM THIÊN THU Chúa ơi, con sợ lắm thôi Phàm nhân yếu đuối, phận người mong manh Mầu nhiệm gian ác hoành hành [1] Ngày đêm không ngớt tranh giành hồn con Bồi hồi xao xuyến tâm can [2] Sao Cha nỡ bỏ mặc con thế này? [3] Xin thương xót cứu thoát ngay Nhưng [...] Hằng năm, chúng ta cử hành Mùa Chay, rồi cử hành Tuần Thánh, đặc biệt là Thứ Sáu Tuần Thánh kính nhớ Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, và Đại Lễ Phục Sinh kính mừng Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta biết rằng sự kiện lịch sử này đã xảy ra tại Giêrusalem hồi thế [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. Ga 10, 31 – 42 Dù cho có phải chết, Chúa Giêsu vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường, căn tính của Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian. Tầng lớp lãnh đạo tôn giáo Do Thái và một số [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay, Ga 10, 31-42 Vì ngoan cố, thiếu khiêm tốn, kết thúc cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do thái, cuối cùng họ đã lượm đá ném Chúa Giêsu. “Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt [...] TRẦM THIÊN THU ¬¬Máu Đào Con Chúa Tươi Màu Cứu Độ Lầm Lỗi Thế Nhân Hóa Sắc Tinh Khôi Trên thế gian này, bất cứ quốc gia nào cũng có những tù nhân, đặc biệt là các tử tội. Nhưng có một tử tội đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị, và là tử-tội-công-chính: ĐỨC [...] Lm. Giuse Đỗ Đức Trí Khi cận kề với chuyện sinh – tử, con người thường dùng mọi cách vùng vẫy để giành phần sống về cho mình. Nhiều người khi đối diện với cái chết, tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi, nhưng cũng có nhiều người đối diện với cái chết một cách hiên [...] Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Có một nhật ký sau khi chết viết rằng: “Vào một ngày, khi người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ… Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng. – Ngày Động Quan…thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. [...] Cổ nhân thường nói: “Bệnh từ cái miệng mà vô, họa cũng từ cái miệng mà ra.” Bởi vậy, một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình, đó cũng là một đức tính tốt đẹp cần tu dưỡng. Một ngày nọ, tôi đi qua một cửa hàng [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=yT-0KSK4TRo 07/4 THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY. St 17,3-9; Ga 8,51-59. “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”. PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=dvzK8uNh1IY 08/4 THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42. “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. Dân Do Thái đòi ném đá Chúa Giê-su, vì họ cho rằng Người chỉ là con người như họ, mà tự xưng là Con Thiên Chúa. TRẦM THIÊN THU ▶ Đỉnh Cao Thập Giá – https://youtu.be/ciO4T04-r2U Chúa Giêsu nói với thân mẫu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Ngài nói với môn đệ Gioan: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19 :26) Và cuối cùng, Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19:30) Nghĩa tử là nghĩa tận. [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý