[Niệm ý Mt 21:23-27 ≈ Mc 11:27-33; Lc 20:1-8] Con rắn không thể bước Mãi mãi nó phải bò Ác nhân luôn thâm độc Dù khoác “áo” nhân từ Thấy ai làm điều tốt
|
||||
[Niệm ý Mt 21:23-27 ≈ Mc 11:27-33; Lc 20:1-8] Con rắn không thể bước Mãi mãi nó phải bò Ác nhân luôn thâm độc Dù khoác “áo” nhân từ Thấy ai làm điều tốt Cuộc đời – chuỗi vọng không ngừng Ngày đêm khắc khoải NGÓNG TRÔNG nhiều điều Rồi TRÔNG MONG suốt sớm chiều Bồi hồi hy vọng, nôn nao MONG CHỜ Nối CHỜ ĐỢI với ước mơ Miên man chuỗi vọng, bốn mùa ĐỢI TRÔNG Khát khao về đích cuối cùng Ngày xưa Mùa Vọng rất dài Hàng ngàn năm phải miệt mài đợi trông Ngày nay khoảng ngắn chờ mong Thế nhưng có cảm thấy lòng thiết tha? Đường lòng vẫn cứ quanh co Hố sâu ngăn cách đầy ngờ vực nhau Buồn vì dịch bệnh còn nhiều Trời âm u giữa khoảng chờ Mong Con Chúa đến cứu nguy thế trần Bệnh nhân nạn dịch tăng lên Chứ không thấy giảm, vẫn còn nỗi lo Ác thù, sự dữ, quỷ ma Cùng nhau cấu kết, mưu mô hại người Thế nhân chờ Đấng Thiên Sai Xin Ngài mau đến diệt loài ác [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=5mmaUsgFDb0 12/12 THỨ BẢY TUẦN 2 VỌNG T. Phanxica Chantal Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13 “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. Người Do Thái bấy giờ tự tin vào cái hiểu biết của mình rằng: Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần II Mùa Vọng, Mt 17, 10 – 13 Dựa vào ngôn sứ Malaki, các nhà thông luật của Do thái nói rằng, trước khi Đấng Cứu Thế đến, thì Êlia phải đến trước để dọn đường cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định với họ, Êlia chính [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý