Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16 – 19 Vì cho mình là chân lý, nên người Do Thái không chấp nhận những lời dạy của Chúa, bắt Chúa Giêsu phải theo ý của họ. Chúa Giêsu đã so sánh họ như những đứa trẻ nô đùa ngoài [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16 – 19 Vì cho mình là chân lý, nên người Do Thái không chấp nhận những lời dạy của Chúa, bắt Chúa Giêsu phải theo ý của họ. Chúa Giêsu đã so sánh họ như những đứa trẻ nô đùa ngoài [...] Bí quyết thành công của bữa tiệc hay lễ kỷ niệm phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước. Nói cách khác, trong đa số trường hợp, chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì càng thành công. Khái niệm này có thể và nên được áp dụng hàng năm để chuẩn bị cho ngày sinh nhật quan [...] Giữa cơn đại dịch kinh hoàng Thế nhân lo lắng bất thường sớm khuya Cầu xin Thánh Cả Giu-se Ra tay cứu giúp, chở che mọi người Gần, xa khắp cả cõi đời Quỷ ma quấy phá tả tơi gian trần Chúng con thành kính nài van Tĩnh tọa trong đêm vắng Lặng ngắm cả trời sao Chẳng ngôi sao nào thấp Chẳng ngôi sao nào cao Ngôi sao nào cũng sáng [Niệm ý Mt 11:16-19 ≈ Lc 7:31-35] Người buồn, mình chẳng thể vui Người vui, mình cũng nên cười sẻ chia Quen hay lạ cũng chẳng xa Cộng đồng xã hội, gọi là sống chung Sống chung thì phải cảm thông PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=MGsg5rbT0ME 10/12 THỨ NĂM TUẦN 2 VỌNG Is 41,13-20; Mt 11,11-15 “Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Sách Tiên Tri Isaia viết: “Nơi hoang địa, Ta sẽ cho mọc lên cây hương nam, cây keo, cây sim và cây dầu; nơi sa mạc, |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý