“Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 56:4) Ưu tư trầm mặc cuối tuần Vui buồn lẫn lộn cuối năm Chuột chù Chưa qua dịch, lũ lại về Chuột hôi phá phách, gian tà ác nhân Oan khiên người tốt, người hiền
|
||||
“Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 56:4) Ưu tư trầm mặc cuối tuần Vui buồn lẫn lộn cuối năm Chuột chù Chưa qua dịch, lũ lại về Chuột hôi phá phách, gian tà ác nhân Oan khiên người tốt, người hiền Muốn CHO phải có người NHẬN Muốn NHẬN phải có người CHO Bác ái chia sẻ tình mến Yêu thương như Đức Ki-tô Cả đời phàm nhân NHẬN LÃNH Hằng ngày ơn Chúa trao ban Có một cảnh tuyệt vời trong bộ phim kinh điển Chariots of Fire – Những Chiếc Xe Ngựa Lửa. Trong đó, người hùng của bộ phim là Eric Liddell chạy đua với ba người chạy nước rút khác. Hầu như ngay khi bắt đầu cuộc đua, người chạy bên cạnh đã thúc cùi chỏ vào [...] [Niệm ý Lc 13:1-9] Cuộc đời lắm chuyện bất thường Bất ngờ có thể tai ương dập dồn Hiền nhân chịu khổ, chịu buồn Ác nhân vẫn sống an toàn, ung dung Chết oan đâu phải bất lương An nhàn chẳng phải là gương cho đời |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý