Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13 Bệnh viện thông báo, người nhà vào để làm thủ tục đưa ông về an táng, bà vợ và các con vẫn cứ quỳ cầu nguyện trước ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót, kết quả là ông lại qua [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13 Bệnh viện thông báo, người nhà vào để làm thủ tục đưa ông về an táng, bà vợ và các con vẫn cứ quỳ cầu nguyện trước ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót, kết quả là ông lại qua [...] Một dịp nọ, Thánh tiến sĩ thần bí Catarina thành Siena đã được Chúa ban ơn chiêm ngưỡng một linh hồn trong ơn thánh. Bị say mê và quyến rũ bởi vẻ tuyệt mỹ của linh hồn đó, thánh nữ đã quỳ gối sẵn sàng để thờ lạy linh hồn này – tưởng rằng linh [...] Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (22,1-14) trích đọc vào Chúa nhật 28 thường niên) Dụ ngôn nhà vua mở tiệc đãi khách được trích đọc hôm nay gợi lại cho chúng ta một bữa tiệc khác trọng đại hơn rất nhiều. Đó là tiệc Thánh thể. Thánh lễ là một [...] [Niệm ý Lc 11:5-13] Không thương xót, chẳng nghĩa tình Vì rất bực mình bị quấy rầy luôn Nhất là khuya khoắt ban đêm Không yên ngơi nghỉ, làm phiền quá đi! Nhưng vì cần kíp thôi mà Trời quang mây tạnh đầu ngày Bình minh tươi sáng, trắng mây, đẹp đời Nhân danh Thiên Chúa muôn đời Thời gian Ngài tặng, tuyệt vời hồng ân Xin thêm Tin Cậy Mến luôn [Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24] Được dự tiệc Nước Chúa Thật là diễm phúc thay! Tiệc dành cho tất cả Không trừ bất cứ ai (CP Carlo Acutis 1991–2006) Tuổi trẻ mà đức độ Luôn gần Chúa Giê-su Lập trình giữa đau khổ Vinh danh Đức Ki-tô Luôn lãnh nhận Thánh Thể Để giống Chúa Giê-su Song Lam “ Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý