Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tám 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 7   Tháng 9 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

TẤT CẢ PHẢI QUY PHỤC CHÚA KI-TÔ

PM. Cao Huy Hoàng 27/8 THỨ BA TUẦN 21 TN 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26. Thánh nữ Mô-ni-ca. “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia” Các kinh sư, thông luật, khư khư giữ lề luật cũ, vì họ muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng họ chính là những người nắm [...]

ĐỪNG KHÓC NỮA

PM. Cao Huy Hoàng 27/8 Thánh nữ Mô-ni-ca. Lc 7, 11-17 “Đừng khóc nữa” (Lc 7, 13) Con trai bà góa thành Naim đã chết. Vì thương tiếc con mình, bà đã khóc lóc thảm thiết. Chúa Giê-su động lòng thương bà vì bà có lòng xót thương. Người đã cứu sống con trai bà. [...]

NỐI ĐỜI

[Niệm ý Lc 4:16-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6] Chúa Giêsu về quê Ngài cũng gặp rắc rối Bởi người ta phách lối Coi thường Chúa Giêsu Công lý đòi tự do Giải thoát người đau khổ

VỊ TRÍ

[Niệm ý Lc 14:1, 7-14] Được mời dự tiệc là mừng Nhất là tiệc cưới có đông khách mời Mọi người đều muốn mình oai Coi trọng chỗ ngồi – vị trí phải hơn Phải ngồi trước, phải ăn trên Chỗ ngồi khuất mặt thì buồn lắm thôi

LỜI CẦU TÍN THÀNH

Lạy Chúa, con vẫn cố gắng mỗi ngày càng nên tốt hơn; con cố gắng bước đi với Ngài và thi hành ý Ngài, mặc dù con cố gắng nhiều mà đôi khi có vẻ như con lại trượt vào vết chân cũ. Đôi khi con lẫn lộn, mặc dù con muốn làm điều đúng,

ƯỚC ĐỜI

Chúng con xin lỗi Chúa Vì lầm lạc lâu nay Sống như kẻ vô đạo Tội lỗi chất cao dầy Cứ mạo nhận công chính Ảo tưởng nên giả hình Tự nhận mình là thánh Soi mói anh em mình Xin ban niềm xác tín