Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Sáu 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 5   Tháng 7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SỐNG ĐẠO CÁCH KHIÊM NHƯỢNG

PM. Cao Huy Hoàng 19/6 THỨ TƯ TUẦN 11 TN C 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18. T. Rômuanđô, viện phụ. “Cha thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 18) Đời sống đạo luôn là cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm việc bác ái. Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên [...]

Ý NGAY LÀNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 1-6.16-18 Ba việc đạo đức của người Do thái thường làm, cũng được đề cao trong Kitô giáo, chính là : ăn chay, cầu nguyện, bác ái. Nhưng khốn nỗi, nhiều người làm những việc tốt này, chỉ để khoe khoang, khoác [...]

ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 1- 6.16 – 18 Khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu công trình tôn giáo, phúc lợi xã hội, nguy nga đồ sộ, lộng lẫy, là nhờ lòng quảng đại, hy sinh, mồ hôi lẫn nước mắt, lời cầu nguyện, của biết [...]

ĐẠO ĐỨC ĐÍCH THỰC

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 1-6. 16-18 Có người bảo “tấm bằng ân nhân, chỉ để khoe khoang phô trương….”. Quan niệm như vậy là sai, có phần bi quan lắm! Những người đóng góp cho mọi công việc chung, bác [...]

TẠ ƠN THÁNH THỂ

Tạ ơn Chúa chẳng chê con Hôi tanh tội lỗi, muôn phần nhuốc nhơ Vẫn luôn tha thứ, nhân từ Trao ban Thánh Thể cho vừa xót thương Bao ngày tháng sống hoang đàng Bởi vì kiêu ngạo, lạc đường, u mê Nhưng Ngài tìm kiếm con về

ĐỜI NHỎ BÉ

“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30) Có cái nhỏ mà to Có cái to mà nhỏ Có những điều giản dị Mà lại quan trọng hơn Có những điều bình thường

THA THỨ LÀ ĐỈNH CAO CỦA LUẬT YÊU THƯƠNG

PM. Cao Huy Hoàng 18/6 THỨ BA TUẦN 11 TN C 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48. “Các ngươi hãy yêu thương thù địch” (Mt 5, 44) Chúa của chúng ta mà họ còn ghét bỏ, loại trừ, bài xích, đập phá, thì huống chi là chúng ta. Chúa uy quyền vô cùng, Chúa quyền phép vô [...]

ĐỪNG BÓP NGHẸT CON TIM

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. Mt 5, 43 – 48 Theo lẽ tự nhiên, ta có xu hướng quan tâm, yêu thương những người mình quý mến thân thương, chỉ dành tình thương cho một số người thôi, còn tất cả nằm “ngoài vòng phủ sóng” của con tim. [...]

HÃY NÊN HOÀN THIỆN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần XI Thường Niên. Mt 5, 43-48 Một thanh niên nói với cha xứ, “con không dám xưng tội, vì xưng tội xong con lại chứng nào tật ấy”. Cha xứ cười bảo anh “mỗi lần xưng tội là mỗi lần Chúa mời gọi ta nỗ lực sửa [...]

YÊU KẺ THÙ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Ba, Tuần XI Thường Niên. Mt 5, 43 – 48. Bà cụ đã gần đất xa trời, nhưng bà vẫn cứ khăng khăng nói với cha “có chết, con cũng không bao giờ tha thứ cho nó”. Yêu người, yêu thương mình đã [...]

LÁCH

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13:24 ≈ Mt 7:13-14) Chắc chắn chẳng dễ gì Khi đi vào cửa hẹp Muốn vào phải cố lách Mạnh mới có thể vào Chẳng có dễ lách đâu

SẮC SƯƠNG

Giọt sương lấp lánh lung linh Trong veo giữa buổi bình minh mỗi ngày Đẹp như mơ ước tràn đầy Con tim ấp ủ mê say êm đềm Mơ an bình cõi Việt Nam

DỒI DÀO SỨC SỐNG

TRẦM THIÊN THU NƯỚC LÀNH, SỮA NGON – CHÚA TẶNG CHO THẾ GIỚI; BỬU HUYẾT, THÁNH THỂ – NGÀI NUÔI DƯỠNG LINH HỒN. Đó là ý tưởng trong sách Isaia, và cũng là lời mời gọi cuối cùng đối với dân xưa: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu [...]

HỒNG ÂN SỰ SỐNG

TRẦM THIÊN THU Sự sống là tặng phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa trao ban cho muôn loài, cách riêng là đặc ân Ngài ban cho con người. Sự sống có vẻ đơn giản mà rất phức tạp, rất kỳ diệu. Biểu hiện dễ nhận thấy là hơi thở và máu. Trong máu của con [...]