Thống kê Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009: 
|
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=_J3ORX4qZfs
06/10 THỨ BA TUẦN 27 TN
Gl 1, 13-24; Lc 10, 38-42
“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Chúa Giê-su đến thăm nhà Martha. Maria lo việc tiếp khách. Martha lo việc đãi khách. Martha lo việc đãi khách có phần mệt nhọc hơn, mà không thấy Chúa Giê-su bận tâm, nên cô đã biểu lộ một đòi hỏi đền đáp của Chúa Giê-su. Người nói với cô: Maria đã chọn phần tốt nhất. Có lẽ Maria cũng hiểu mình cần phải giúp chị, nhưng đứng dậy giúp chị thì không chu toàn việc tiếp khách. Vì thế, cô đành chu toàn bổn phận mình trước tiên. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=tli0nNPH9_c
07/10 THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Ga 2, 1-2, 7-14; Lc 11, 1-4
“Nguyện danh Cha cả sáng”
“Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” đã là ý lực hướng đạo của Đức Giê-su, trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa, và cụ thể trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Người đã vâng phục Cha, để hoàn thành ý định của Cha, cho đến chết trên thập giá, cái chết ô nhục nhất loài người. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=77OW2VTWPMc
05/10 THỨ HAI TUẦN 27 TN
Gl 1, 6-12; Lc 10, 25-37
“Ai là anh em của tôi?”
Luật yêu thương tha nhân, được chính Chúa Giê-su giải thích bằng dụ ngôn người Samaritano nhân hậu.
Anh em, huynh đệ, người thân cận của chúng ta không phải chỉ là người chung núm rà núm ruột, giàn bí giàn bầu, giây mơ rễ má; không phải chỉ là người đồng đạo, đồng hương, đồng khóa, đồng trường, đồng nghiệp; càng không phải chỉ là người giàu có giúp đỡ chúng ta, nhưng chính là người bất hạnh đang cần ta giúp đỡ. Chúa Giê-su còn cho biết cách tỏ bày lòng thương xót không phải là một ánh mắt nhìn, một lời cảm thông, một chút xúc động chóng vánh, mà là một chuỗi hành động bác ái: dừng lại, xuống ngựa, băng bó, nhờ người giúp đỡ, chi trả tốn phí. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
05/10 LỄ THÁNH NỮ FAUSTINA,
Faustina Kowalska sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Glogowiec bên Ba Lan, là con thứ ba trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức có 10 người con. Trong ngày lãnh bí tích Rửa Tội Faustina được đặt tên thánh là Elena.
Ngay từ bé Elena đã là một cô gái đạo đức, yêu thích cầu nguyện, siêng năng làm việc, có tinh thần vâng lời và rất nhậy cảm đối với các khổ đau của người khác. Elena đi học, đến năm 10 tuổi, Elena phải bỏ nhà đi giúp việc cho một gia đình ở Aleksandrów và ở Lodz để tự mưu sinh và giúp đỡ cha mẹ.
Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1925 chị vào dòng các Nữ tu của Trinh Nữ Maria diễm phúc của Lòng Thương Xót trong thủ đô Varsava. Trong dòng chị Elena nhận tên là nữ tu Maria Faustina. Sau khi hết thời gian nhà tập tại Cracovia, chị đã tuyên khấn lần đầu tiên và khấn trọn năm năm sau đó. Xem tiếp toàn bài…
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://youtu.be/mNSuKvW1bug
Kính thưa cộng đoàn,
Nhìn vào thế sự thăng trầm, Nguyễn Du từng thốt lên:
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.”
Và hôm nay, nhìn vào thực trạng nhân thế, chúng ta cũng không khỏi đau lòng. Xem tiếp toàn bài…
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
LỄ MẸ MÂN CÔI 2026:
Cách đây ít lâu, trên Facebook có lan truyền một tấm hình rất cảm động. Đó là hình ảnh một người đàn ông khá lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, nước da sạm nắng, chiếc áo đẫm mồ hôi, đang ngồi trên chiếc xe hai bánh dưới một gốc cây để chờ những cuộc gọi từ khách hàng. Nhưng điều gây chú ý nhất là trên tay người tài xế này đang cầm một chuỗi tràng hạt để đọc kinh. Trong lúc rảnh rỗi chờ khách, người lái xe vẫn thì thầm với Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi: Kính mừng Maria… Anh phó thác cho Đức Mẹ ngày sống, công việc vất vả và cả gia đình mình qua những lời kinh đơn sơ ấy.
Thưa quý OBACE, khác với các hình thức cầu nguyện khác và cũng khác với các lời kinh khác, kinh Kính Mừng và tràng chuỗi Mân Côi là lời kinh và là vật gắn liền với đời sống đạo của người tín hữu. Vì kinh Kính Mừng là lời kinh có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có nhiều người khi ngồi xe cũng lần chuỗi, khi chờ ở bệnh viện, khi rảnh rỗi một mình, nhất là khi gặp khó khăn thử thách nơi bản thân hay gia đình, thì người đầu tiên họ nghĩ đến là Đức Mẹ, việc đầu tiên và lời kinh đầu tiên người tín hữu thực hiện đó là cầm lấy tràng chuỗi Mân Côi và cất lên lời kinh Kính Mừng Maria. Xem tiếp toàn bài…
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CHÚA NHẬT XXVII TN A:
Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ, sản xuất nông nghiệp đã đạt được năng suất cao hơn. Tuy nhiên, nhà nông vẫn phải đối mặt với biết bao vất vả và bấp bênh. Chẳng hạn, những năm gần đây, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy được sự nhọc nhằn của những người trồng sầu riêng, trồng xoài. Họ phải chăm sóc vườn cây còn hơn chăm sóc con cái: ăn ở ngoài vườn, ngủ cùng cây; thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây, phun thuốc, dưỡng cây, kích thích ra nụ, ra hoa, đậu trái và nuôi dưỡng trái. Nếu thời tiết thuận hòa thì có thể được mùa nhưng mất giá, phải kêu gọi giải cứu; trái lại, nếu mất mùa thì giá có thể tăng cao, nhưng lại không có sản phẩm để bán. Cuộc sống của người nông dân bấp bênh, may rủi chẳng khác nào một canh bạc. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu công sức chăm sóc, nhưng chỉ cần một chút lơ là hoặc một cơn mưa trái mùa cũng có thể khiến họ mất trắng cả mùa vụ. Việc chăm sóc vườn sầu riêng, vườn xoài ngày nay cũng gợi cho chúng ta nhớ đến hình ảnh chăm sóc vườn nho được nói đến trong Kinh Thánh. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=WI6yoix6k-E
04/10 CHÚA NHẬT 27 MÙA TN
Is 5,1-7; Pl 4:6-9; Mt 21,33-43
“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”.
Để thực hiện kế hoạch cứu độ con người, Thiên Chúa thiết lập một vườn nho là nhà Israel gọi là Dân Riêng của Thiên Chúa. Tiên tri Isaia đã cho biết là Thiên Chúa đã để hết tâm sức xây dựng và chăm bón cho vườn nho này sinh hoa kết trái xinh tươi, nhưng đáng tiếc, vườn trổ sinh toàn nho dại. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=IeyuRFxT-kU
04/10 Được kính trọng thể lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
St 3, 9-15. 20, Rm 5, 12. 17-19, Lc 1,26-38
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.
Đức cố GM Giuse Vũ Duy Thống, trong một bài giảng lễ Mẹ Mân Côi, đã kể: “Năm 1571, trước sức mạnh đe dọa của Hồi Giáo trên phần đất nước Ý, Đức Giáo Hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo vệ. Các vua chúa Công Giáo Châu Âu đáp lời. Đạo binh Thánh Giá lên đường ra tiền tuyến. Hậu phương yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Ngày 7 tháng 10, kết thúc binh lửa ở vịnh Lépante, với phần thắng nghiêng về phía Công Giáo. Người ta mở tiệc mừng. Mẹ Mân Côi từ đó có thêm danh hiệu là Mẹ Chiến Thắng. Ngày nay, cuộc chiến mang màu tôn giáo ấy đã lùi vào dĩ vãng. Đạo binh Thánh Giá cũng chẳng còn. Nhưng vẫn còn đó danh hiệu Mẹ Chiến Thắng”. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=iHglf1TTDTc
04/10 THÁNH PHAN-XI-CÔ THÀNH AT-SI-SI, lễ nhớ.
Gl 6, 14-18; Mt, 11, 25-30
“Chúa đã giấu các điều ấy cùng kẻ khôn ngoan thông thái, và đã tỏ bày ra cho những kẻ bé mọn”
Người xứng đáng được gọi là khôn ngoan và thông thái, là người tự nhận mình bé mọn trước mặt Thiên Chúa và cũng bé mọn trước mặt người đời. Bởi, mỗi chúng ta, có là gì đi nữa, thì cũng chỉ là những hạt bụi. Hạt bụi long lanh, lung linh, nhờ ánh nắng mặt trời. Tự thân hạt bụi cũng chỉ là hạt bụi. Chỉ có người nhận ra được điều này mới thực sự là khôn ngoan và thông thái. Còn người chưa nhận ra được điều này, thì đáng tiếc thay, sự khôn ngoan và thông thái của họ trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết muôn đời, bởi hạt bụi ấy kiêu căng, không công nhận sự lung linh của mình là nhờ bởi sánh sáng mặt trời. Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Lc 10, 17-24
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên, 03-10-2026
Ba Chuông, 16-9-2026
“Các con hãy vui mừng
vì tên các con đã được ghi trên trời”.
“Chớ vui mừng vì các thần vâng phục
Nhưng vì tên các con, đã được ghi trên trời” Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng-
s://www.youtube.com/watch?v=QxVg-iz0emc
03/10 THỨ BẢY TUẦN 26 TN G
42, 1-2, 5-6, 13-16; Lc 10, 17-24
“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.
Các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền và làm đúng lời căn dặn của Chúa Giê-su. Họ trở về trong vui mừng và trình bày với Người những thành quả, rằng: “nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục”. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ “hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Mt 18, 1-5. 10
Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, 02-10-2026
gã tuần phiên, 14-9-2026
“Các thiên thần của họ trên trời
hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy,
Ðấng ngự trên trời”.
Cần phải hóa nên như trẻ nhỏ
Để lòng mình được thư thả, hồn nhiên
Trong tay Chúa, xót thương và uy quyền
Luôn che chở đời bình yên hạnh phúc Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Lc 10, 13-16
Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên, 02-10-2026
ả giang hồ, 15-9-2026
“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”
Nếu có người ra mặt khinh dễ con
Vì con sống đúng như Lời Chúa dạy
Thì hạnh phúc cho đời con biết mấy
Bởi con sẻ chia với Chúa nỗi đau này Xem tiếp toàn bài…
M. Sao Khuê, 15-9-2026
Chào tháng 10, chào mùa Hoa Mân Côi
Kinh Kính Mừng khắp muôn nơi rôn rã
Chúc khen Mẹ, đầy phúc ân cao cả
Mang tình yêu nhiệm lạ xuống dương gian
Mang lòng xót thương vô hạn, vô vàn
Cho nhân thế hân hoan mùa cứu rỗi
Từ thị thành, đến thôn làng, góc núi
Lời kính mừng vọng tới cõi trời cao Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Xb7HXpdsL6Q
02/10 CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
Xh 23, 20-23; Mt 18, 1-5,10.
“Các thiên thần của chúng ở trên trời, hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”
“Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi”. (Xh 23, 20-23a). Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=cBL1Cgq5Zqs
02/10 THỨ SÁU TUẦN 26 TN
G 38, 1. 12-21; 39, 33-35; Lc 10, 13-16
“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”
Chúa Giê-su lấy làm tiếc cho những người ở một số nơi trong Nước Do Thái không mở lòng đón nhận Tin Mừng. Không phải họ không nghe, không thấy, không biết Tin Mừng. Thực tình là họ đã nghe lời Chúa dạy, đã thấy việc Người làm, đã biết con người mang tên Giê-su, nhưng họ không muốn tin. Lòng họ kiêu căng muốn dựng nên một Đấng Cứu Thế theo ý họ. Xem tiếp toàn bài…
Mừng lễ chị Thánh Tê-rê-xa, 01-10-2026
M. Sao Khuê, 12-9-2026
Chị luôn có ý ngay lành
Tinh tuyền hồn xác, chân thành tình yêu
Nhỏ thôi, để Chúa nuông chiều
Lặng thầm uống chén lộc triều thánh ân
Sống với Chúa, vui tình thân
Việc gì cũng đẹp tinh thần khiêm nhu
Nét duyên của Chúa Giê-su
Chính là nhẫn nhịn, làm vui lòng người Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Lc 10, 1-12
Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên, 01-10-2026
Gã tuần phiên, 13-9-2026
“Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa
và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người”.
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít…”
Lúa chín vàng đồng, mà thợ gặt thì ít
Hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến mau
Con chưa hề biết chuyện ruộng nương đâu
Sao dám được Chúa chọn làm thợ gặt Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=_1ZlDgTsy2w
01/10 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HT, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, Is 66, 10-14c; Mt 18, 1-5
“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.
Chúa muốn mỗi người sống thánh, để nên thánh, nghĩa là, nên bạn chí thiết của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống đời thường này. Vì thế Chúa ước ao mỗi người nhận ra sự hèn yếu của mình và đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, như em bé thơ đặt mình trong tình yêu, nỗi lắng lo và vòng tay của cha mẹ. Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=VKBJqyCeGu8
01/10 THỨ NĂM TUẦN 26 TN
G 19, 21-27; Lc 10, 1-12
“Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”.
Tin Mừng Chúa Giê-su được thông truyền bởi các tông đồ, và bởi những người được các tông đồ sai đến.
Mỗi chúng ta là người được hồng phúc đón nhận. Thiết nghĩ, mỗi người mỗi gia đình cần xem lại thái độ của chúng ta đối với những người được sai đến. Thái độ của con sói luôn giăng bẫy, rình mò tìm cách cắn xé người được sai đến chăng? Thái độ của những luật sĩ luôn kiêu căng nghĩ mình có quyền thẩm định, đánh giá tư cách của người được sai đến có dính bén bạc tiền, dính bén mùi thế tục hay không chăng? Thái độ của những đại gia giàu có vật chất sẵn sàng mua tên tuổi mình, làm hỏng sứ vụ người được sai đến chăng? Hay là thái độ của những người cầu an trông chờ nhận lãnh những quà tặng vật chất nơi người thi hành sứ vụ thiêng liêng là loan báo Tin Mừng? Tất cả những thái độ ấy đều không phải là thái độ của người đón nhận Tin Mừng. Và không xứng đáng lãnh nhận sự bình an của Tin Mừng. Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Lc 9, 57-62
Thứ Tư, Tuần 26 Thường Niên, 30-9-2026
Hương Nam, 11-9-2026
“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”
Con cáo có hang, chim trời có tổ
Còn Con Người, không có chỗ gối đầu
Theo Người, ai biết sẽ đi đâu, về đâu
Nhưng đừng ngoái lại phía sau mà tiếc nuối Xem tiếp toàn bài…
Suy niệm Lc 9, 51-56
Thứ Ba Tuần 26 Thường Niên, 29-9-2026
Ba Chuông, 09-9-2026
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.
Chết vì thương xót con người
Ấy là thánh ý Chúa Trời huyền siêu
Trên Thập Giá, giữa đồi chiều
Một lòng mến, lắm tiêu điều, cũng vâng Xem tiếp toàn bài…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=fcykP4DgaG4
30/9 THỨ TƯ TUẦN 26 TN
G 9, 1-12.14-16; Lc 9, 57-62
“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”
Bước theo Chúa Giê-su không phải là một việc ngẫu hứng bất chợt gần như vô thức, cũng không phải là chuyện phong trào xuôi dòng theo số đông xuống đường náo động, cũng không phải là đi theo lời đường mật của quảng cáo để thỏa mãn tính hiếu kỳ, càng không phải đi theo để tìm một mối lợi vật chất chóng vánh, hay vì một mục đích phàm tục. Thời nào cũng thế, không ít người đi theo Chúa Giê-su mà chưa hiểu chút gì về con người ấy. Phong trào cũng có, thử nghiệm cũng có, vì tư lợi cũng có…
Thế nhưng, ai dám biết, và ai dám xác nhận ý hướng của ai, theo Chúa vì lý do gì. Chỉ có Thiên Chúa thấu suốt. Giáo Hội vẫn tôn trọng sự tự do và giá trị của lời phát biểu “Thưa con xin Đức Tin” và “Đức Tin mang lại cho con sự sống đời đời”.
Và cứ thế, Giáo Hội tiếp nhận con người vào gia đình của Thiên Chúa qua các Bí Tích khai tâm Ki-tô Giáo. Giáo hội không lầm lẫn, nhưng tin tưởng vào quyền năng Chúa Thánh Thần và Lời Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn con người ấy đi theo Chúa Giê-su đúng thánh ý của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi các gia đình rà soát lại đức tin của mình vào Thiên Chúa, trong Đức Giê-su. Hẳn là phải bỏ đi cách sống đạo phong trào, chỉ ào ào bên ngoài môi miệng mà trí lòng trống rỗng. “Nhân đức, đức tin tỏa hương thơm chứ không náo động”. Cũng không thể sống đạo cách bắt cá hai tay, yêu Chúa mà còn lo sao cho được cả phú quý vinh hoa, danh gia vọng tộc. Càng không thể sống đạo giả hình, lấy Chúa làm bức bình phong che đậy bao điều bất chính. “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của các gia đình, để việc tin và đi theo Chúa Giê-su là từ bỏ mọi quyến rũ bất chính của thế gian đê hoàn toàn yêu mến Người, thuộc về Người mà thôi. Amen.
Mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần
Micae, Raphae, và Gabrie 29/9
gã tuần phiên, 09-9-2026
“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa
lên xuống trên Con Người”
Con kêu khẩn Người trong cơn chinh chiến
Ôi Đấng anh hùng, Đức Thánh Mi-ca-e
Người là sức manh của Thiên Chúa chở che
Thì con chẳng còn e sợ điều gì nữa Xem tiếp toàn bài…
|
Album CD Ngợi Ca Đấng Tạo Thành Album CD: NGỢI CA TÌNH CHÚA 1 Album CD: NGỢI CA LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Ban Thánh Nhạc GP Xuân Lộc Giới thiệu Album CD Bài Ca Giáng Sinh Album: Mùa Chay & Phục Sinh
|
Nhận xét góp ý